Chỉ còn hai tuần nữa đến ngày cưới, tôi bất ngờ sinh sớm và ngay sau đó, nhà trai muốn hủy bỏ hôn lễ.
Tôi và Thế yêu nhau được 5 năm, nhưng tình cảm ngày càng xấu đi. Chúng tôi sống chung như vợ chồng suốt 3 năm, và tôi lo sợ nếu chia tay thì không còn ai dám đến với mình. Thế đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng tôi luôn tìm cách níu kéo. Cuối cùng, anh ấy dọn ra ngoài và không muốn liên lạc nữa. Khi tôi bất ngờ có thai, Thế ban đầu không muốn nhận, nhưng do bố tôi can thiệp, gia đình anh ấy phải đồng ý cưới. Tuy nhiên, đám cưới bị trì hoãn vì phải chọn tháng đẹp, trong khi bụng tôi ngày càng lớn và Thế vẫn ngoại tình. Dù biết anh phản bội, tôi không dám làm căng vì sợ anh sẽ bỏ rơi mình, nên chỉ biết nhẫn nhịn chờ ngày cưới.
Hai tuần trước ngày cưới, tôi bất ngờ sinh con sớm. Bố mẹ hai bên có mặt, khiến tôi vui vì được quan tâm. Ngày đầu, con khỏe mạnh, nhưng sang ngày thứ hai con ăn uống kém, vàng da và khóc nhiều. Tôi sốc khi bác sĩ thông báo con bị bệnh máu không đông. Đau khổ vì con bệnh, tôi lại nhận tin mẹ chồng tương lai hủy đám cưới, khiến tôi càng sốc hơn. Bố tôi tức giận mắng gia đình Thế, nhưng mẹ anh ta nói hủy hôn để xem mặt cháu. Tôi chỉ biết khóc cho số phận của mình và cảm thấy tuyệt vọng, không biết làm sao vượt qua cú sốc này. Mong nhận được lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/con-hai-tuan-nua-la-cuoi-toi-bat-ngo-tro-da-som-nhung-vua-sinh-xong-nha-trai-da-muon-huy-dam-cuoi-20210301143931771.chn